Ở chung cư - “trái tim lầm chỗ để trên đầu”?

Không phủ nhận, chuyện mua nhà, rồi sống ở chung cư đang là xu thế của thời đại hiện nay. Thậm chí, việc căn hộ ở chung cư được cho là thể hiện đẳng cấp, sự giàu có...

Những căn hộ chung cư cao cấp, trị giá gấp 3-4 lần nhà trệt ngày càng nhiều. Thêm vào đó, với sự PR, quảng cáo, kèm vô vàn lời có cánh về căn hộ chung cư, từ các nhà đầu tư bất động sản, vô số người lao vào sống ở các chung cư...

Chưa bao giờ, tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội... lại lắm các doanh nghiệp bất động sản xây dựng chung cư để bán như bây giờ. Ở TPHCM, con đường Nguyễn Hữu Cảnh chỉ dài độ 2km, nhưng đã có hơn 10.000 căn hộ chung cư đã xây dựng xong và đang kinh doanh. Ngoài ra, trải khắp các quận 2, quận 7, quận 8..., thuộc phía Đông và phía Nam TPHCM, phải nói số căn hộ tại các chung cư cao tầng phải lên tới con số hàng chục ngàn căn...

Như vậy, hiện tại cũng như trong tương lai, tính riêng TPHCM, sẽ có hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân từng ngày, từng giờ, sống trên những chung cư cao tầng. Tuy nhiên, sự cố cháy chung cư cao cấp Canary Plaza, quận 8, gây tử vong 13 nhân mạng vào rạng sáng 23.3, đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến tính mạng con người và chất lượng các căn hộ chung cư.

 

Chung cư Canarry Plaza bị cháy lúc 0 giờ ngày 23.3.2018. Ảnh: H.P

Theo TS Hồ Xuân Mai (Viện Khoa học Xã hội miền Nam): “Ở nước ngoài, kinh nghiệm xây dựng chung cư của họ đã hàng trăm năm. Thế mà vẫn xảy ra những thảm hoạ cháy, sập chung cư khủng khiếp... Với VN, trào lưu sống ở chung cư cao tầng mới rộ lên gần chục năm trở lại đây, khi mật độ dân số tại các đô thị tăng quá nhanh. Mặt khác, khi thị trường bất động sản “nóng”, dẫn tới nhiều tổ chức, doanh nghiệp đua nhau xây chung cư bán. Bởi không làm gì giàu nhanh bằng bất động sản.

Song, việc nhiều nơi đua nhau xây chung cư bán kiếm lời, thậm chí có doanh nghiệp chế biến thực phẩm, không chút kinh nghiệm gì về xây dựng, cũng xây chung cư bán... Vì vậy, nhiều chung cư trông hoành tráng, lung linh ban đầu; nhưng sử dụng vài năm đã xuống cấp, lún sụt; gặp sự cố cháy, hệ thống báo cháy tê liệt, họng nước chữa cháy không giọt nước.... Do đó, nói thật lòng, sống chung cư như vậy ở VN , chẳng khác nào “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Lỡ xảy ra sự cố, thì tính mạng người dân  trao cho... ác, mà cơ đồ cũng... tiêu tan luôn”. 

Anh Hoàng Mạnh – cư dân cao ốc Vạn Đô, quận 4 - nói: “Người mua căn hộ, chỉ được chủ đầu tư giới thiệu bằng miệng, trên giấy, rằng căn hộ tiện nghi, bảo đảm an toàn, chống cháy tự động này nọ... Nhưng, có mấy ai hiểu biết kỹ thuật để kiểm tra sát sao việc xây căn hộ có bảo đảm như quảng cáo hay không? Nên mua căn hộ rồi, sống chung cư, là trao tính mạng cho chủ đầu tư thôi”.

Theo Hoàng Hưng/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều