Điện chia buồn nguyên Thủ tướng Lào Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn từ trần

(Mặt trận) - Đại tướng Xỉ-xa-vạt Kẹo-bun-phăn (Sisavath Keobounphanh), nguyên Thủ tướng Lào, nguyên Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã từ trần hôm 12/5, hưởng thọ 92 tuổi. Ngày 13/5/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi Điện chia buồn đến đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
 

Đồng chí Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn thăm khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Đá Bàn 1, xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn)_Ảnh Báo Tuyên Quang.

 

ĐIỆN CHIA BUỒN

 

Kính gửi:  Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị,

                                        Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc biết tin đồng chí Đại tướng Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn, nguyên Ủy viên Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Lào, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, nguyên Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư - Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm nghiệp, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ khóa I đến khóa VIII; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa IV, VI, VII, VIII đã từ trần.

Đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn là một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội Nhân dân Lào anh hùng. Cả cuộc đời đồng chí đã chiến đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào ngày một phồn vinh, giàu mạnh. Đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn từ trần không chỉ là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em khi mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một vị anh hùng được cả dân tộc kính yêu mà chúng tôi còn mất đi một người bạn lớn, thân thiết, gần gũi, luôn quan tâm, tích cực góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Trong giờ phút đau thương này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi thành kính gửi tới đồng chí và thông qua đồng chí gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Nhân dân Lào anh em và gia đình, thân quyến, bằng hữu đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn lời chia buồn sâu sắc nhất.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn sẽ vượt qua đau thương và mất mát to lớn này, tiếp tục đoàn kết giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào ngày một phồn vinh, giàu mạnh như ước nguyện lúc sinh thời của đồng chí Xỉ-xạ-vạt Kẹo-bun-phăn .

 

Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng

                                     Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

 

 

 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều