Khóc nghẹn và tiếng ầm ầm của núi lở ở hiện trường vụ sạt lở

Sau hơn 1 giờ lội qua những đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, PV Lao Động có mặt ở hiện trường vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều dãy nhà trong doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Gần hiện trường, người thân của những quân nhân đang mất tích khóc ngất. Còn dãy núi phía sau doanh trại thì liên tục phát ra tiếng kêu ầm ầm sạt đất, khiến chuông báo động liên tục vang lên.

Lực lượng quân đội tăng cường quân vào cứu hộ ở khu vực sạt lở.

Lương thực, vật dụng được vận chuyển vào hiện trường.

Đường sạt, nên xe ô tô phải dừng.

Đi bộ cắt qua rừng để vào hiện trường.

Bà Hà Thị Dung (SN 1965, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có người thân nằm trong số những người mất tích. Bà đi bộ vào hiện trường để ngóng người thân.

Người thân của các nạn nhân khóc ngất.

Quả núi sạt nghiêm trọng, làm một lượng lớn đất bao trùm lên các dãy nhà.

Dãy nhà xe, nhà hậu cần bị vùi lấp. Thông tin ban đầu là hơn 20 người hiện mất tích.

Tầm vài chục phút, quả núi lại tiếp tục sạt phát ra tiếng ầm ầm. Chuông báo động liên tục kêu, cán bộ và chiến sĩ đang cứu hộ phải chạy ra cổng.

Theo HƯNG THƠ/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều