Vụ sạt lở vùi 22 chiến sĩ ở Quảng Trị: Dãy núi tiếp tục sạt lở lần 2, người cứu nạn phải rời hiện trường

17h05, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 14 trong vụ sạt lở vùi 22 chiến sĩ Đoàn 337 ở Hướng Hoá, Quảng Trị. Phương án tìm kiếm ban đêm cũng đã được tính đến.

Lúc 17h15, theo Dân trí, dãy núi tiếp tục sạt lở lần thứ 2. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải nhanh chóng rời hiện trường tìm kiếm thi thể còn lại để né tránh sạt lở. 

Bộ Quốc phòng điều 2 chiếc trực thăng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế để nhận hàng hóa và lương thực, thực phẩm, thuốc men, sẵn sàng tiếp tế vùng bị lũ lụt cô lập tại Quảng Trị.

Tính đến thời điểm này, hiện còn 8 người mất tích trong số 22 chiến sĩ Đoàn 337 gặp nạn khi núi lở vùi lấp khu ở của đơn vị (tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) lúc rạng sáng nay. Các lực lượng nỗ lực cứu hộ nhưng tại hiện trường đang có mưa rất lớn, cản trở nhiều các hoạt động.

Trong 22 người gặp nạn, có 19 người thuộc phòng tham mưu, 3 người phòng hậu cần. Trong đó, 3 người phòng hậu cần ở 2 phòng riêng. Khi tìm thấy 2 cán bộ này, lực lượng cứu hộ ghi nhận, trong phòng không có bùn đất. Theo Dân trí, phán đoán nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân thiệt mạng là do tường nhà sập.

Hiện, trời đang sập tối nhanh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Phương án tìm kiếm ban đêm cũng đã được tính đến. Được biết, ngành chức năng đã giao cho cơ quan điện lực dẫn điện đến hiện trường để thắp sáng nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm ban đêm.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tại Ban chỉ huy tiền phương ở Km 15, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để bàn biện pháp cứu nạn đảm bảo an toàn.

Phương tiện cơ giới tích cực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: N.V



Máy móc đang tiếp tục được đưa vào khu vực sạt lở để tìm kiếm người bị nạn.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 1h sáng nay, ngọn núi lớn phía sau trụ sở Đoàn 337 -Bộ Quốc phòng bị sạt lở. Đất đá tràn vào khu phòng tập thể, vùi lấp 22 chiến sĩ.Hiện nay, tại khu vực sạt lở mưa đang rất lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Tại hiện trường, khối lượng đất đá bị sạt xuống rất lớn, vùi lấp nhiều dãy nhà, cảnh tượng rất kinh hoàng. Nan ninh ở khu vực tìm kiếm nạn nhân được thắt chặt. Thi thể của các nạn nhân được lần lượt đưa ra một khu vực cách điểm sạt lở khoảng 150 mét.

Theo Báo Dân Việt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều