Có một Hà Nội đẹp lạ thường trong dịp Quốc khánh 2/9

(Mặt trận) - Trong những ngày mùa thu lịch sử, đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, pano, áp phích để chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). Sau 2 năm chống đại dịch Covid-19, có những thời điểm chúng ta phải gác lại niềm vui Quốc khánh để tập trung cho công tác chống dịch.

Năm nay, nỗi lo về đại dịch đã giảm. Trên từng con ngõ nhỏ của Hà Nội rực rỡ cờ hoa, nhưng vẫn mang một nét đẹp bình yên, tĩnh lặng hiếm có, khác với những ngày thường của một Thủ đô năng động, nhộn nhịp. Niềm vui của ngày lễ nhắc nhở mỗi người về thời khắc thiêng liêng của lịch sử 77 năm về trước, để từ đó thêm tự hào, nâng cao trách nhiệm chung tay dựng xây Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển.

            Lễ thượng cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Ba Đình, Hà Nội) được             tổ chức vào sáng 1/9 và kéo dài đến hết ngày Quốc khánh Việt Nam. 
 Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong dịp chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.
Nét đẹp bình yên trong không khí rợp cờ hoa tới từng con ngõ nhỏ.
 Pano khổ lớn chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 được dựng trên phố Lê Thái Tổ, Hà Nội.
Phấp phới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ Hà Nội. 
Trên khắp mọi nẻo đường, nơi đâu cũng rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng.
                     Màn hình cỡ lớn trình chiếu hình ảnh chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng                    Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khu vực Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Những tấm pano, khẩu hiệu được treo trên phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
            Màn hình điện tử cỡ lớn tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội với những              hình ảnh chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều