Nước mắt Kỳ Sơn trộn với bùn lũ

Ngay trong và sau lũ đi qua, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã huy động quân đội, công an cùng các lực lượng tại chỗ khác để cứu giúp người dân, giảm thiểu thiệt hại.
 
Các lực lượng giúp dân khắc phục lũ lụt ở Khối 1 thị trấn Mường Xén.

Trận lũ lịch sử quét qua, xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén, huyện miền núi rẻo cao 30a Kỳ Sơn đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Bao nhiêu tài sản quý giá từ ô-tô, xe máy, đồ đạc đến hàng hóa đều bị ngập sâu trong bùn hay bị lũ cuốn trôi xuống dòng Nậm Mộ. Có cả cháu bé 4 tháng tuổi cũng bị dòng lũ tàn ác cuốn trôi khi chưa biết nói tiếng “Mẹ ơi”!

Kinh hoàng, tan hoang là những từ ngữ để miêu tả cảm xúc của người dân và cảnh tượng tại các địa bàn mà cơn lũ quét qua. Tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua Khối 1 thị trấn Mường Xén trở lên phía tây ngập trong bùn đất đá, có nơi cao hàng mét. Những ngôi nhà dân, trụ sở công nằm dọc theo Quốc lộ 7 cũng đều ngập trong bùn đất, đá. Cả tuyến đường từ cầu qua khe Huồi Giảng đến ngã ba thị trấn ở Khối 1 đã trở thành dòng sông bùn đất.

Con suối thơ mộng chảy từ các bản ở xã Tà Cạ xuống đi trước cổng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của huyện chảy ra Quốc lộ 7 xuống dòng Nậm Nơn hôm nào nay như con thuồng luồng hung dữ, gào thét, dâng cuồn cuộn, chảy xiết.

Trước cổng Trung tâm Chính trị huyện, những hòn đá xanh lớn như cái bàn nằm ngổn ngang. Phía trong sân ngập bùn, hai chiếc xe ô-tô đậu trong gara ngập sâu trong bùn; bàn ghế, tài liệu ngập trong bùn. Ngôi nhà sàn ở gần cầu xiêu vẹo, bởi nhiều cột đã lửng lơ. Nhiều chiếc xe đạp tài trợ cho học sinh nghèo chưa kịp đưa đến tay các em đã bị lũ cuốn ra phía sau ngôi nhà sàn này…

 
Suối Huồi Giảng còn lại cây, đất đá.
 
Suối Huồi Giảng tan hoang do lũ quét để lại.
 
Suối Huồi Giảng vẫn đang hung dữ.
 
Trung tâm Chính trị huyện bị ngập sâu trong bùn đất.
 
Trung tâm chính trị huyện sau khi lũ đi qua.
 
Xe ô-tô ở gara Trung tâm Chính trị cắm trong bùn sau lũ.
 
Nhà bà Vị Thị Ỏn (65 tuổi) bị tàn tật ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị nước lũ cô lập.
 
Bà Ngân Thị Tâm (71 tuổi), bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, nhà bị lũ trôi hết, chỉ kịp chạy thoát thân, đang lần tìm tài sản trong bùn cát. Hai nhà con bên cạnh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
 
Nhà hai người con bà Ngân Thị Tâm (71 tuổi), bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ lũ trôi hết, chỉ kịp chạy thoát thân.
 
Nước suối Huồi Giảng dâng cao, bộ đội và dân quân làm cầu tạm qua để ứng cứu cho các hộ dân bản Hòa Sơn bên kia suối.
 
Cán bộ đoàn Trường THPT Kỳ Sơn giúp nhà ông Khá Văn Bún, bản Hòa Sơn.
 
Nhà chị Lương Thị Ỏn, bản Hòa Sơn bị trôi toàn bộ, chỉ còn mỗi cát trong nhà, mất ba xe máy, bìa đất...
 
Chị Lô Thị Nhân, chồng mất đầu năm, con đang đi bộ đội ở Sư đoàn 324 Đô Lương. Lũ về trôi cả nhà, còn mỗi cái nền.
 
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
 
Các lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra.
 
Các lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra.
 
Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật dụng, nước uống, mì tôm... cho người dân vùng lũ.

Theo THÀNH CHÂU/Báo Nhân dân

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều