Trận cầu lịch sử của U23 Việt Nam kết nối những trái tim ở xa Tổ quốc

Trong lòng cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng vang dội ở một giải đấu tầm cỡ Châu lục.

Ngày 27/1, trận cầu lịch sử U23 Việt Nam gặp đội Uzbekistan ở vòng chung kết U23 Châu Á diễn ra tại Thường Châu-Trung Quốc đã kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga cùng chung một nhịp đập, cùng hướng về Tổ quốc, với niềm tin, tình yêu vô bờ bến.

 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt và các bạn sinh viên ở Nga tập trung tại hội trường lớn cổ vũ U23 Việt Nam.

11 giờ trưa 27/1 (giờ Moscow), đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, bà con cộng đồng người Việt và các bạn sinh viên ở một số trường đại học tại Moscow đã tập trung tại hội trường lớn của Đại sứ quán để xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu với đội Uzbekistan trong trận chung kết U23 Châu Á.

Có thể nói, chưa bao giờ không khí xem bóng đã lại sôi nổi, hào hứng và tràn đầy tự hào như thế. Tất cả mọi người đều hướng lên màn hình lớn trong hội trường dõi theo từng khoảnh khắc tranh bóng, rượt theo bóng của các cầu thủ trên sân.

Sống và làm việc ở Nga - xứ sở tuyết trắng rơi dày suốt mùa đông này, nên ai cũng hiểu sự trơn trượt của mặt sân đầy tuyết ở Thường Châu - Trung Quốc và càng thêm cảm mến, khâm phục tinh thần vượt khó, thi đấu hết mình của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Những tiếng reo hò, cổ vũ “Việt Nam cố lên, Việt Nam vô địch” vang dội mỗi khi cầu thủ của chúng ta có những pha chơi bóng đẹp mắt. Xen kẽ lại có những phút nghẹt thở, thót tim khi khung thành của đội tuyển Việt Nam đối mặt với tình thế nguy hiểm.

Cả hội trường hàng trăm người lặng đi khi đội tuyển U23 Uzbekistan ghi bàn, mở tỷ số. Nhưng các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu với tinh thần quả cảm, thông minh, nên đã ghi được bàn gỡ hòa ở cú đá phạt, khi gần kết thúc hiệp một. Trái tim của hàng trăm người con đất Việt có mặt trong hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

 

Cả hội trường vỡ òa khi U23 Việt Nam gỡ hòa tỷ số 1-1.

Anh Bùi Xuân Hải, hiện đang sinh sống ở Moscow bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các cầu thủ U23 Việt Nam với lối chơi kỹ thuật, tốc độ, bản lĩnh. Anh nghĩ rằng, đất nước ta đang có dàn cầu thủ tuyệt vời.

Lê Trí Bảo, sinh viên trường Đại học dầu khí Gubkin (Moscow, Nga) cho biết: “Cảm giác rất hào hứng. Xa Tổ quốc nhưng tất cả mọi người đều hướng về đội bóng thân yêu của chúng ta, một lòng vì đội bóng, cổ vũ nhiệt tình”.

Sau giờ nghỉ giải lao kéo dài tới 40 phút để Ban Tổ chức dọn tuyết rơi dày đặc trên sân, trận đấu tiếp tục hiệp hai. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu đầy nhiệt huyết. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Chỉ khi gần hết hiệp phụ thứ hai, đội của chúng ta kém may mắn hơn, mới bị thủng lưới.

Cùng mọi người theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, Tân Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Ngô Đức Mạnh đánh giá cao tinh thần thi đấu và kết quả chung cuộc của các cầu thủ nước nhà.

“Chúng tôi rất tự hào về đội U23 Việt Nam. Các em là những chiến binh quả cảm, thi đấu quả cảm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hôm nay là kết quả phản ánh cục diện trận đấu. Nhưng rõ ràng lần đầu tiên chúng ta chơi bóng đá trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Đây là thành công vang dội của bóng đá nước nhà. Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, chúng tôi xin chúc mừng đội tuyển U 23 Việt Nam”, ông Ngô Đức Mạnh nói.

 

Cổ vũ hết mình.

Bóng đá luôn là như vậy, có thắng-thua, vui-buồn kịch tính. Nhưng trong lòng cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga cũng như toàn dân Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam đã là vô địch, đã giành chiến thắng vang dội ở một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Theo Anh Tú/VOV-Moscow

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều