Nữ sinh kể về quãng thời gian bị lôi kéo tham gia "Hội thánh Đức chúa trời"

Nữ sinh viên một trường đại học ở Hải Phòng được cô bạn thân rủ đi dự hội thảo khách hàng của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng thực tế là đến buổi truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức chúa trời". Sau đó là những ngày "ăn không ngon, ngủ không yên" của nữ sinh này...

 Một buổi truyền đạo của "Hội thánh đức chúa trời"

Nổi da gà khi biết mình vào ổ "tà đạo"

Vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên được cô bạn thân rủ đi hội thảo khách hàng của một công ty chuyên về mỹ phẩm, nhưng thực tế người bạn này lại chở đến căn nhà được "Hội thánh Đức chúa trời" thuê để truyền đạo trái phép ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Nữ sinh Nguyễn T.H.H không khỏi hoang mang...

H kể: Đó là một trong những sai lầm lớn nhất của em. Đúng ra em phải dứt khoát ngay từ đầu, nhưng người bạn kia cứ níu kéo em, vả lại em cũng nghĩ, làm sao phải kéo bạn mình ra khỏi vòng mê muội nên mới nấn ná ở lại cho hết buổi truyền đạo của những người tự xưng là giáo chủ "Hội thánh Đức chúa trời".

Nhưng cũng chính từ buổi truyền đạo đó, em đã gặp không ít rắc rối. Ban đầu, họ nhồi nhét vào đầu chúng em không biết bao nhiêu kinh đạo, mà không rõ kinh đạo gì, chẳng thấy có đầu, có đuôi, chủ yếu vẫn là những luận điệu về ngày tận thế của con người, tình yêu thương giữa người với người khi theo đạo, cách thức để lên thiên đàng, sống cuộc sống sung túc hơn, đàng hoàng hơn mà không cần vật chất, không chịu bất kỳ sự bon chen nào...

Giáo chủ của hội này yêu cầu mọi người phải từ bỏ tất cả, từ bỏ gia đình, khuyên nhủ người thân cùng theo đạo, không thờ cúng tổ tiên ông bà, không nghe lời người thân trong gia đình, bỏ học để đi phụng sự chúa trời, phụng sự giáo chủ và đặc biệt là phải đóng một khoản kinh phí, bỏ vào các phong bì đã được in sẵn với dòng chữ "Cha mẹ yêu anh em rất nhiều!".

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt này, giáo chủ "Hội thánh Đức chúa trời" cũng bắt chúng em phải uống nước thánh (thứ nước màu đỏ - PV), ăn bánh thánh, thứ bánh mà em chưa bao giờ ăn... Lúc đó, toàn thân em nổi da gà.

Thường xuyên bị quấy rối

Sau khi tham gia buổi truyền đạo của "Hội thánh Đức chúa trời", em thường xuyên bị bạn thân của mình nhắn tin, gọi điện hỏi han đủ điều, đặc biệt là mời gọi vào hội với những lý lẽ hết sức vô lý như bố mẹ mày sẽ không lo được cho mày đâu, chúa trời sẽ che chở linh hồn tội lỗi của mày, đi theo chúa trời sẽ được lên thiên đàng...

"Mặc dù em đã hết lời khuyên nhưng bạn em vẫn "cố đấm ăn xôi", liên tục gửi tin nhắn, rủ rê đi sinh hoạt đạo. Nhiều lúc em phát cáu lên, nhưng bạn em cho hết người này đến người khác trong hội nhắn tin qua điện thoại, zalo, facebook... khiến đầu óc em lúc nào cũng căng như dây đàn.

Có những lúc em nhận được tin nhắn của người tự xưng là giáo chủ "Hội thánh Đức chúa trời" mời gọi, sau đó không được thì có lời lẽ đe dọa, uy hiếp tinh thần. Đến nay, nghĩ lại em thấy vẫn còn hoang mang" - em Nguyễn T.H.H cho biết.

Theo Tiến Nguyễn/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều