Phát động Cuộc thi “Cô giáo của tôi” lần thứ 2

(Mặt trận) - Sáng ngày 22/11, Lễ phát động Cuộc thi “Cô giáo của tôi” lần thứ 2 đã diễn ra tại tòa soạn Báo Giáo dục và Thời đại. Sự kiện do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức, nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và hướng tới kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2018.

Lễ phát động Cuộc thi “Cô giáo của tôi” lần thứ 2.

Cuộc thi viết với chủ đề “Cô giáo của tôi” được tổ chức lần thứ nhất vào năm 2012. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trên toàn quốc (số lượng bài gửi về dự thi đạt trên 70.000).  

Theo đại diện Ban tổ chức, Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước quan tâm tới chủ đề này, tự nguyện tham gia và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.

Tác phẩm dự thi được viết theo thể loại văn xuôi, truyện, ký, phóng sự, tản văn, thư... và không quá 1.500 chữ/1 tác phẩm. Bài viết có thể đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy. Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có). Nếu bài gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Cô giáo của tôi”; hoặc gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giáo dục và Thời đại - 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc qua địa chỉ thư điện tử: baogdtd@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 15.000.000đ; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000đ; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.

Tổng kết Cuộc thi và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp 20/11/2018.

Bà Nguyễn Thùy Dung - đại diện nhãn hàng Dạ Hương chia sẻ tâm huyết gửi gắm vào việc đồng hành cùng Cuộc thi “Cô giáo của tôi”.

Qua nhiều năm tích đồng hành cùng các hoạt động của ngành Giáo dục như tài trợ cuộc thi tìm hiểu về Sức khỏe học đường, Chăm sóc sức khỏe nữ sinh, Học bổng cho nữ sinh Y dược v.v.. năm 2017, nhãn hàng Dạ Hương của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh tiếp tục đồng hành cùng Cuộc thi “Cô giáo của tôi” lần thứ 2.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thùy Dung - đại diện nhãn hàng Dạ Hương chia sẻ: “Là một nhãn hàng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Dạ Hương có sự đồng cảm và thấu hiểu ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Cuộc thi. Thông qua Cuộc thi Cô giáo của tôi, chúng tôi muốn thể hiện cam kết bền vững, lâu dài và mong muốn được đóng góp tích cực hơn nữa vào trách nhiệm đối với cộng đồng nói chung và cho phụ nữ Việt Nam nói riêng”.

Ban tổ chức kỳ vọng Cuộc thi sẽ tạo nên một diễn đàn để bạn đọc chia sẻ, gửi gắm tình cảm yêu thương đến người nữ giáo viên mà bạn yêu quý trong quãng đời đi học. 

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều