Nhớ ơn Người, dâng câu hát dân ca

(Mặt trận) - Tưởng nhớ 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, ngày 18/8/2022 (21 tháng 7 Âm lịch), Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội cùng đông đảo những người con của quê hương Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, xúc động tưởng nhớ vị Cha già dân tộc.
Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, Phó Chủ tịch HĐHNA tại Hà Nội thay mặt bà con đọc bài khấn trước bàn thờ Bác tại ngôi nhà 67 trong Phủ Chủ tịch. 
Buổi sáng, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội), đoàn đã thành kính làm lễ dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi nhà 67 - nơi Bác trút hơi thở cuối cùng - với bao niềm nhớ thương tha thiết cùng lòng biết ơn công lao trời biển của Người.
 Bà con đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.
Chiều cùng ngày, những người con xứ Nghệ tiếp tục hội ngộ tại 319 Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ dâng hương tưởng niệm 53 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội đã báo cáo trước anh linh Người về những kết quả mà Hội đã đạt được trong thời gian qua, nguyện hứa sẽ tích cực học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người.
Ông Tạ Quang Ngọc báo cáo trước anh linh Người tại lễ dâng hương tưởng niệm 53 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Ông Nguyễn Sinh Tuấn, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh bày tỏ: “Lễ dâng hương tưởng niệm 53 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây cũng là dịp để những người con xứ Nghệ được gặp gỡ, ôn lại truyền thống và cùng tưởng nhớ về vị Cha già dân tộc - Chủ  tịch Hồ Chí Minh”.
Ông Nguyễn Sinh Tuấn, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh phát biểu tại buổi lễ. 
Cũng tại buổi lễ, những người con xứ Nghệ đã dâng lên Bác những lời ca, tiếng hát chan chứa niềm kính yêu cùng sự tri ân sâu sắc tới Người. Những bài hát đi cùng năm tháng và những câu hát dân ca Ví Giặm đã được nghệ sĩ Anh Thơ, Duy Cường cùng các thành viên trong Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội thể hiện đầy ngọt ngào, truyền cảm, sâu lắng như: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Trông cây tôi lại nhớ Người”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Pó”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Quê hương nghĩa trọng tình thâm”, “Nhớ mẹ làng Sen”, “Người về thăm quê”
Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội cùng các nghệ sỹ, các đại biểu chụp ảnh tại buổi lễ. 
“Tuy Bác Hồ đã đi xa 53 năm nhưng công lao, đức hy sinh, tình yêu bao la của Người dành cho dân tộc Việt Nam vẫn luôn hiện hữu. Nhớ ơn Người, ngày mỗi ngày, các thành viên trong Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội tâm huyết, dốc sức dốc lòng cùng gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống của quê hương xứ Nghệ trên đất Thăng Long, nhất là vào mỗi dịp tưởng nhớ ngày Bác ra đi…” - Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội xúc động chia sẻ.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều